Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ý Xuân

Tác giả: TamMuội

Ý Xuân
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Trời mơ én lượn toả hồng khoa
Ảnh gợn hồ gương dãy chói loà
Nghĩa cử thi bằng trao vạn đối
Thâm tình phú hữu gửi ngàn hoa
Vườn xuân rực rỡ đàn ngân vuốt
Ngõ Hạ tiêu điều sáo phủ xoa
Hẹn chữ ân nồng vơi khắc khoải
Tô đời diễm mộng tóc cài thoa.

February 18, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Ý Xuân (Thiên Ân)
  • Ý Xuân (Trúc Giang)
  • Ý Xuân (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Ý Xuân (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ý Xuân (Sương Anh)
  • Ý Xuân Bên Ánh Nguyệt (TamMuội)
  • Ý Xuân Buồn (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Ý Xuân. (VUHUNGVIET)
Thơ bạn muốn xem
  • Níu Bám Thời Gian
  • Hư Khúc 108
  • Chào Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử
  • Đôi Ta Là Hiện Hữu Của Nỗi Buồn
  • Chẳng Dạy Yêu
  • 12 Tháng Mưa
  • Nhỏ Ơi, Đừng Buồn.
  • Tạ Ơn Em
  • Bao La Tình Mẹ
  • Gái Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
©2025 - CungThuGian.com