Xướng Họa Đường Thi 3

Tác giả: THIEN THANH & Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

THÔI ĐỪNG HẬN [ Họa ]
Bậu hãy cười vui ở chốn trần
Xem tình cảm ấy tựa phù vân
Dù cho hạnh phúc muôn nghìn bận
Dẫu phải buồn đau khắp vạn lần
Cũng bởi duyên sầu không bén phận
Nên rằng ái lạc chả bền thân
Giờ đây cách trở thôi đừng hận
Bậu hãy cười vui ở chốn trần
Phạm Thái Vinh
__________________________
===_TỦI PHẬN_====
**** Bài Xướng ****
Còn ta ở lại chốn duơng trần
Quẳng giọt thi sầu giữa ánh vân
Rũ bỏ đời hoang chừng mấy bận
Vùi đi kiếp bạc cũng bao lần
Bây giờ nghĩ thấy đau về phận
Bữa nọ đua đòi khổ đến thân
Những lúc này như càng tủi hận
Còn ta ở lại chốn duơng trần
THIEN THANH
Chưa phân loại
Uncategorized