Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân

Tác giả: Vị Minh

Tự hỏi trong năm có mấy lần
Mai vàng chớm nở trổ đầy sân
Tung tăng đám nhỏ chờ xuân tới
Tảo mộ năm đầu nhớ cố nhân

Nguyễn Hoàng Nhân (Vị Minh)
10/09/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tuỳ Hứng
  • Thơ Con Cóc
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Vui: Anh Có Giúp?
  • Bưồn Một Mình
  • Thơ Có Phải Cũng Chỉ Là ...
  • Ôi Tình Yêu!
  • Vô Thức.
  • Tháng Sáu & Hoa Dại ??
  • Gắng Chờ Nhé, Em Yêu !
  • Bóng Hồng Tài Hoa
  • Yêu Em Anh Vẫn Đắm Say Hoài
  • Đi Về Miền Quá Khứ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
©2026 - CungThuGian.com