Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Huyền Diệu

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

XUÂN HUYỀN DIỆU



Mây vẩn vơ buồn tưởng đến ai


Hoa tương tư mơ bướm đêm dài


Mặt nhìn mặt mà tình chưa thỏa


Môi mớm môi cho dạ nhớ hoài


Chẳng phải ngàn trùng là cách trở


Nhưng trong gang tấc phải mê say


Đêm xuân huyền diệu ! bao tha thiết !!!


Vừa mới yêu mà đã ngất ngây
Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Và Thực
  • Ngày Xuân Bên Nhau
  • Nhớ Mẹ
  • Ngành Y Khốn Đốn
  • Ru Anh Giấc Ngủ Trên Vai
  • 18. Gác Vắng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1664)
  • Trót Yêu
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Ngày Còn Em!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
©2025 - CungThuGian.com