Xuân Dưới Cội Đào

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Chiều nay đứng dưới gốc cây đào
Dịu dàng gió nhẹ bốc lên cao
Hoa xuân lác đác tung rơi rụng
Nhớ tới người em tự năm nào

Phố núi sương mờ khói bay bay
Lửng lơ năm tháng giữa trời mây
Gặp em giữa phố lưng chừng núi
Không giọt rượu vào mà vẫn say

Môi cười chúm chím nụ hoa đào
Giọng hát chim cao thật ngọt ngào
Dáng em e ấp cành hoa đẹp
Má hồng man mát thấy xinh sao

Róc rách trong veo suối trên đồi
Khúc ca xuân đến thật tươi vui
Ngàn hoa khoe sắc màu lộng lẫy
Vũ trụ bừng lên nét rạng ngời

Xuân đến năm nay vẫn cảnh này
Mà người năm cũ ở nơi đâu ?
Hoa Đào còn vui cười trong gió ?
Cánh hoa lả tả bốn phương trời !

Phố núi sương chiều khói vẫn bay
Một phần sương gió một phần cay
Mắt nhòa lệ nhỏ đôi mi ướt
Em đến bên đời tựa khói mây !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized