Xuân Cho Đời

Tác giả: Minh Tuấn

tấm lòng như thời tiết
khát khao với buồn sầu
vui cười sao thật ít
khóc lắm bởi nhiều đau

xuân vui về các ngả
mây thắm trôi trên đầu
muôn xanh đang biếc lộc
hương tỏa cả đêm thâu.

vầng trăng xưa lại đến
soi nước xanh chân cầu
con thuyền xưa có tới
cùng gió nhớ tình nhau.

đời luôn như thời tiết
giọt nắng ươm nụ cười
lòng buồn ai cũng biết
khóe lệ nhỏ mưa châu.

có phải không lúc đau
con người ta mới hiểu
tình thương khó tìm kiếm
giữa dối gian chất chồng.

mùa xuân bao người mong
giấc mơ xưa trở lại
bốn mùa thơm hoa trái
tương lai thắm dòng trong.


MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized