Xuân Chia Xa

Tác giả: Nguyễn Thuyền

XUÂN CHIA XA

Anh có thấy gió đông dần bớt lạnh
Xuân đã về nghe bỗng chạnh niềm thương
Khi tình ta vỡ lỡ cách đôi đường
Mưa đang đổ hay sầu vương khoé mắt

Sao bất chợt cỏi lòng đau quặn thắt
Tình bao năm cố chôn chặt sao đành
Em chẳng cần tình bé nhỏ mong manh
Nên vội vã xua nhanh nào tiếc rẻ

Anh đã cố gắng gòng mình mạnh mẽ
Khi xuân buồn khe khẽ nhủ lòng quên
Vẫn tiếc thay mình cố giữ lâu bền
Nhưng ai nở gạt tên và xoá hết

Anh không biết giờ thu hay là tết
Chỉ nghe tim bê bết những hận sầu
Hình bóng người đã xa khuất còn đâu
Mà cố chấp hoài khắc sâu lưu giữ

Người ta đã theo chồng không lưỡng lự
Anh làm gì để chống cự số duyên
Tiếng pháo vang nàng đã bước sang Thuyền
Chỉ để lại luyến lưu hoài trọn kiếp.
Chưa phân loại
Uncategorized