Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xứ Nghệ

Tác giả: Gia Long Hp

XỨ NGHỆ

Đường vào Nghệ -Tĩnh đẹp như tranh
Nước biếc non cao lúa trải mành
Núi tựa vòm cung vươn tới biển
Sông hình mũi mác vút rừng xanh.
Áo tơi , cá gỗ ... sinh nhân kiệt
Khố vá ,cơm niêu ...tạo thánh thần
Sử sách ghi rằng : Người Xứ Nghệ
Gian nan vất vả ...tạo công thành .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ tương tự
  • Xứ Nghệ (Lê Sáng)
  • Xứ Nghệ Quê Anh (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xứ Nghệ Quê Anh. (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xứ Nghệ Tìm Về (Mai Thúy Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Vọng Cảnh
  • Cho Số Phận Tôi Ở Ngôi Trường Tình!
  • Quay Lại Thời Gian – P.14 Louis Paster – Khoa Học Không Có Biên Giới Quốc Gia Nhưng Nhà Khoa Học Thì Có Quốc Gia
  • Hoa Xương Rồng
  • Hạ Vàng
  • Thế Là Hết
  • Đi Với Ai
  • Ngày Trở Lại
  • Vần Thơ Héo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sang Leo
  • Sĩ Tâm
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
©2026 - CungThuGian.com