Xứ Nghệ Quê Anh

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

XỨ NGHỆ QUÊ ANH

Em sẽ tới thăm quê người xứ Nghệ
Kim Liên ơi đất mẹ ấm tình quê
Bởi yêu nhau nên biển hẹn non thề
Ghé vào tai thì thầm nghe nhỏ nhẹ

Mùa Thu ấy lá vàng rơi thật khẽ
Đến làng Sen mi ứa lệ buồn ơi
Khúc dân ca cứ chậm rãi xa rời
Trong ký ức chợt đầy vơi nỗi nhớ

Lòng xao xuyến dưới khung trời Sen nở
Mắt đượm buồn mà chẳng nỡ nhìn ai
Kỷ niệm xưa vẫn khấp khởi rông dài
Trong ký ức chẳng phai màu ước thệ

Chiều Thu ấy chia tay tràn giọt lệ
Cánh cổng kia đang để gợi lời ca
Vẫn chờ ai dù bóng đã xế tà
Lòng nghẹn đắng ôi buồn da diết trải

Rú Hồng Lĩnh, dòng Lam còn thắm mãi
Bến đò xưa cũng đọng lại mong chờ
Ánh trăng khuya treo cảnh úa vu vơ
Để ai đó thẫn thờ mơ trở lại

Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized