Tác giả: Lê Cảnh Tiến
XIN CHO ĐƯỢC MỘT LẦN
Hãy cạn cùng anh chén tửu nồng
Xin lần gối mỏi trọn ngày đông
Tình hoang nổi sóng chiều mưa lộng
Cảnh lạ nhồi mây bữa gió lồng
Rã trái tim vàng khơi lửa mộng
Tan vùng máu đỏ dậy hồn hong
Từng cơn thác loạn tràn môi mỏng
Vũ khúc ngàn đêm lẻ một vòng ./.
Lê Cảnh Tiến 29/12/2017
Hãy cạn cùng anh chén tửu nồng
Xin lần gối mỏi trọn ngày đông
Tình hoang nổi sóng chiều mưa lộng
Cảnh lạ nhồi mây bữa gió lồng
Rã trái tim vàng khơi lửa mộng
Tan vùng máu đỏ dậy hồn hong
Từng cơn thác loạn tràn môi mỏng
Vũ khúc ngàn đêm lẻ một vòng ./.
Lê Cảnh Tiến 29/12/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Xin Cho (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Xin Cho 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Xin Cho 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Xin Cho Anh (Thiên Ân)
- Xin Cho Con (LM. Quốc Văn OP)
- Xin Cho Cuộc Tình (Quoc Hung Nguyen Cao)
- Xin Cho Cuộc Tình (Quốc Hưng Nguyên Cao)
- Xin Cho Em (Nguyễn Thanh Hà)
- Xin Cho Em (Lê Đức)
- Xin Cho Em (Nguyễn Đình Hiệp)