Xa Chẳng Gần

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Đếm ngày đầu đó mình quen
Yêu thương cách trở lại chen vào lòng
Bến thương bờ nhớ bờ mong
Đếm ngày đếm tháng long đong thêm buồn
Đếm ngày anh đã quen em
Lời nói đầu đó chẳng quên lời nào
Canh buồn ngồi nhớ đêm nào
Tiếc thay thương nhớ trời trao cách bờ
Đếm trạm thơ thẩn trời khuya
Mong sao bên cạnh khỏi chia cách bờ
Đếm lá thu rụng từng mùa
Đếm đi đếm lại vẫn xa chẳng gần

        10.40 đêm 04.01.2018
      ngồi buồn khi nhớ lại ngày 
            mình quen nhau
Chưa phân loại
Uncategorized