Mơ Làm Chi Cho Sương Khói Chập Chùng

Tác giả: Trần Minh Hiền

MƠ LÀM CHI CHO SƯƠNG KHÓI CHẬP CHÙNG
Em đã biết mây buồn trời quạnh quẽ
Cánh chim bay lờ lững khắp gian trần
Nghe tiếng sóng từ biển đời lặng lẽ
Hắt hiu mùa thu, thảng thốt ngại ngần

Dòng sông chảy tơi bời miền sân hận
Ướt đẫm hoàng hôn, lỡ muộn tơ vàng
Nghe réo rắt những cung đàn lận đận
Mắt thời gian thao thức, rỡ ràng

Ôi đời sống vẫn thiên hình, vạn trạng
Níu kéo đời nhau vào những mê cuồng
Nghe xao xác bão bùng chạng vạng
Héo hắt vần thơ, hờ hững cội nguồn

Trăng nức nở trăng còn nhiều ước muốn
Con đường xa vời vợi nét lạ lùng
Nghe tan nát cõi lòng cuồn cuộn
Mơ làm chi cho sương khói chập chùng
trần minh hiền orlando ngày 25 tháng 11 năm 2013
LOVELY
I thought I can change it for better
I realize it’s nearly impossible, of bitter
The universe is immense that we are so little
We are just fighting for nothing, it’s so brutal

I don’t want to tell you what matter to me
There are so much going on, nothing is free
I break my own heart to be silly
Don’t you believe in miracles anymore, oh my lovely
trần minh hiền orlando November 25, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized