Vui Đi Em

Tác giả: Huỳnh Thiên Thanh

VUI ĐI EM

Cô gái nhỏ bờ môi hồng, má thắm
Ánh mắt nhung hoài sâu thẳm nỗi buồn
Cứ đỏ ngầu hình như lệ sắp tuôn
Đang lặng lẽ ngắm chuồn chuồn bay đậu

Dòng nước chảy lòng đau ai có thấu
Hỏi đúng chăng là bậu cách xa rời
Phải làm gì? nàng có thể nhẹ vơi
Bao chua xót trọng cuộc đời em vậy!

Vì định số do trời cao đưa đẩy
Hãy vui lên dẫu có thấy nghẹn ngào
Một đời người thời gian có là bao
Xin chớ để mình đi vào tâm tối

Hãy chậm rãi nghĩ suy đừng quá vội
Buồn hay vui sẽ tại mỗi con người
Em nhìn nào đời vẫn rất xanh tươi
Trời vẫn hé nụ cười sau mưa bão

Nào nghe chứ những lời anh đã bảo
Vui đi em đừng ảo não làm gì
Đôi tay này anh dìu bước em đi
Và có thể làm vì em mội thứ.
Chưa phân loại
Uncategorized