Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vừa Đi Vừa Nghĩ Miên Man

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Vừa đi vừa nghĩ miên man
Từ đâu em bỗng dịu dàng hiện ra
Lâu rồi ôm mộng tưởng hoa
Thương yêu chi kể nẻo xa bụi đường
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Huế
  • Biết Bao Lâu Cho Giấc Mộng Cuộc Đời
  • Lời Ru Của Mẹ
  • Sáng Nay Thức Giấc
  • Anh Có Nghe Gì Không
  • 1028 - Nhỡ Tình
  • Gửi Em-cô Giáo
  • Thắp Hương
  • Đi Giữa Cơn Mơ
  • Giản Dị Qua Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
©2025 - CungThuGian.com