Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vớt

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ai vớt hình dáng em cho anh
Trải qua bao mùa thầm nhớ thương
Cứ mãi miên man trong lòng nhớ
Bên đường ngoài ngõ đã vắng em

Đêm nay anh vớt ánh sương rơi
Ngồi vớt qua đêm trắng ngập trời
Ai vớt cùng nhau trong đêm vắng
Để mình anh vớt lạnh em ơi

11:05 đêm 22.07.2013
ngồi bạn với trăng đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Vớt (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Vớt Bóng (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Vớt Bóng Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vớt Lại Hồn Thơ (Hồng Dương)
  • Vớt Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Vớt Trăng (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Vớt Trăng (Ngọc Thạch)
  • Vớt Trăng (Bản Tứ Tuyệt) (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Vot Trang Ben Mong (Duong Van Tuu)
  • Vớt Trăng Tự Bạch (TRẦN LÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Quyền Được Yêu Thương
  • Muốn Quên
  • Có Còn Yêu Nhau Nữa Thôi
  • Ru Mềm Tháng Sáu
  • Vật Thể Lạ
  • Bâng Khuâng
  • Táo Ơi
  • Gió
  • Về Bến Ninh Kiều
  • Ba Mươi Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com