Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề

Tác giả: Daocongdien

VÔ ĐỀ

Con chim khạc máu tươi rồi
mà vẫn chưa tròn tiếng hót
Bỏ cành khô mê mãi chốn lông bông
Tôi viết những câu thơ
vinh danh lắm điều bẩn chật
Đâu ngờ đang cược hết số phận của riêng mình
vào chiếu bạc hư không.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
  • Chim Vẫn Có Tình Cảm
  • Sài Gòn Kỷ Niệm Tình Em
  • Lên Mây
  • Tổ Quốc Gặp Nạn Sinh Viên Khắp Năm Châu Hãy Vùng Lên!
  • Hồn Thơ Dĩ Vãng
  • Nhạt Phai Màu Thạch Thảo
  • Tơ Lòng
  • Viếng Mộ Cha ... !!!
  • Bóng Đêm 2
  • Tiếng Vọng Êm Đềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
©2026 - CungThuGian.com