Vô Đề ! (19)

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

VÔ ĐỀ ! (19)

Em nắm cành hoa
Trong đó có thương yêu
Em giữ gió chiều
Màu chiều thơ đẹp lắm
Chiều xa xôi ngút ngàn vạn dặm
Thơ mênh man in đậm dấu chân quen…
Và rồi, em mang đi
Em tìm thấy điều gì?
Đi đến đâu,
Hỡi tấm tình thương mến?
Nơi mù xa ngọn nến rất lưu ly
Bởi nhân gian hàng vạn chuyện dịu kỳ
Ai biết được ?
Áng tình thơ: một bờ mi khép trước
Rồi chiều phai đảo ngược ngọn phong xa
Còn cành hoa , em nỡ để nhạt nhòa ?


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized