Vợ Chồng Mình

Tác giả: Lê Việt Hùng

Thấm thoát đã bẩy năm em nhỉ
Vợ chồng mình sướng khổ cùng nhau
Bao nhiêu biển cả sông sâu
Tình chồng nghĩa vợ thắm câu kết đoàn

Những năm tháng khó khăn chồng chất
Vẫn ung dung nhẹ bước song hành
Lát bầu cũng đượm bát canh
Viên thuốc khi ốm dỗ dành động viên

Mình bên cạnh lòng anh luôn ấm
Con chăm ngoan học giỏi anh mừng
Dù cho vất vả trăm đường
Anh nguyện nước chảy đá mòn cùng em

Phúc trời định của chồng công vợ
Gia đình ta cũng đã an nhiên
Cầu trời khấn phật bình yên
Cho mình mạnh khỏe ấm êm suốt đời.
Chưa phân loại
Uncategorized