Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vó Câu

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Đi bao năm chưa đến miền hoàn hảo
Đợi bạc đầu không gặp lại được nhau
Đường trần gian bụi mờ chân, thiện, mỹ
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu.

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Vó Câu Vẫn Đợi (Trinhcamle)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Già
  • Xem Em Nướng Sắn
  • 70. Cay Nghiệt Chữ Tình
  • Nói Yêu
  • Viết Về Mẹ Nguyễn Thị Thứ
  • Mai Lan Cúc Trúc.
  • Nhặt Nửa Vần Thơ
  • Sự Tích Cây Thông Noel (Cây Nhân Đức)
  • Rã Rời
  • Nỗi Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
©2025 - CungThuGian.com