Vịnh Hạ Long

Tác giả: Phan Công Phúc

Vạt nắng nhạt nhòa... biển mênh mông
Gió thổi mây bay cạn nỗi lòng
Sầu lắng trôi theo đầu ngọn sóng
Trên bến yên bình... Vịnh Hạ Long!.

Trời xanh, nước biếc gợn chân trời
Buồm căng gió lộng thuyền nơi nơi
Đinh Hương đá bủa nằm sóng sánh
Lã Vọng thạch đồ dựng chơi vơi!.

Chiều trôi lãng đãng áng mây hồng
Dặt dìu tiếng gió vọng hư không
Lênh đênh sóng nước hồn bay bổng
Ngọa thủy du sơn cảnh tiên bồng!.

Trời mây non nước... say cơn mộng
Mộng đến đây rồi mộng sẽ bay
Lòng ta như cánh chim phiêu lãng
Lạc cuối trời xa... thỏa một ngày!.

FCF - TP Tây Ninh T11/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized