* Vĩnh Biệt Trần Gian *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VĨNH BIỆT TRẦN GIAN

Hỡi những bạn xa xưa Sài Gòn cũ
Nay có người vừa rũ bóng chiều phai
Canh chưa tàn ... xác đó lẫn hình hài
Hồn siêu thoát thiên thai miền cực lạc...
.
Chỉ sáu tháng bệnh nan y .. khao khát
Níu kéo đời .. nghe nhac..Cõi Đi Về...
Biết kiếp nào sẽ trở lại vùng quê
Thăm bè bạn cận kề nồng tâm sự...
.
Trang Facebook ngỡ ngàng nhìn quá khứ
Chủ đã đi.. sao tự nhắn tin ai
Giờ còn đâu .. nhịp nào gõ gót hài
Thôi chấm hết.. tàn phai đời vắn số...
.
Những bạn khác ra đi từ bao độ
Những người còn.. lá đổ tuổi vào thu...
Lần lượt thôi bóng ngả lẫn sương mù
Đời cuối kiếp hờn ru vào đáy mộ ...
.
Ai cũng biết trần gian là bể khổ
Vui bao nhiêu..hạnh ngộ chẳng được nhiều
Có mấy người chối bỏ được niềm yêu
Yêu cuộc sống muôn chiều nồng gắn bó...
.
Điều khổ ải tử thần chờ trước ngõ
Tâm sự nào nói rõ với ai đây...
Lòng riêng mang khắc khoải tim úa gầy
Đành nhắm mắt theo mây từ hạ giới...
.
Nay hồn đã du miên chờ kiếp tới
Buổi từ ly xin gởi tiếng ươm nồng

Dẫu đời là cõi hư không
Sống vui bạn nhé bụi hồng an khang...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 04/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized