* Vĩnh Biệt Thầy Lê Trọng Phỏng *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VĨNH BIỆT THẦY LÊ TRỌNG PHỎNG
{ Cựu giáo sư sử địa trường Pétrus-Trương Vĩnh Ký }

Giáo sư sử địa một thời
Học trò chăm chú chẳng lơi sáng chiều
Lê Trọng Phỏng thầy yêu kính mến
Giọng giảng hay còn bện bên tai
*
Thuộc lòng bài vở rất tài
Không cần giáo án nào phai tháng ngày
Pétrus-Ký hôm nay thương tiếc
Đành chia tay vĩnh biệt thầy yêu
*
Những ai đã học tiêu điều
Tiếc thương thầy đã phiêu diêu cõi trời
Nơi đất khách chơi vơi vọng tưởng
Dáng thầy xưa mường tượng còn đây
*
Những bài sử địa đong đầy
Từng trang thế giới Á Tây rõ ràng
Bao năm đã lòng mang ơn dạy
Định về thăm mộng gãy còn đâu
*
Hay tin thầy mất dạ sầu
Từ ngày cách biệt rất lâu chưa tường
Nơi hải ngoại tình thương nay biến
Đôi dòng này tiễn biệt ơn sư
*
Bài thơ tuy nhỏ lòng từ
Trong tâm cầu nguyện cùng Chư Phật hiền
Đưa hồn vào cõi vô biên
Để thầy yên nghỉ cùng miền lạc an
*
Đông về mây thẳm đại ngàn
Học trò vạn hướng đồng chan nỗi buồn...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized