Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Viết Vần Thơ Viết Để Làm Gì

Tác giả: Trần Minh Hiền

VIẾT VẦN THƠ VIẾT ĐỂ LÀM GÌ
Viết vần thơ viết để làm gì
Lừa gạt chi nhau cũng thật kỳ
Đốt lửa ru tâm hồn hữu hạn
Thắp đèn soi bóng hình vô vi
Gió mây giăng kín khắp bờ bãi
Sương khói ngập đầy cả lối đi
Em hãy cứ là hoa mắc cỡ
Anh tìm ý nghĩa của vần thi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 2 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Là Những Ngày Tháng Bảy Màu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1167)
  • Ngỡ Là Dâng Hiến.
  • 335 - Khoảng Cách Thiêng
  • Đời Lữ Khách
  • Cái Bát Xinh Xinh
  • Những Bài Thơ Mới
  • Ước Gì
  • Sông Tương Chiều Buồn 07 2017
  • Điệu Xoè Điệu Khắp ( Bát Ngôn )
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
©2026 - CungThuGian.com