Việt Nam Ơi !!!

Tác giả: Pam An Hoà & Vũ Việt Hùng

IN T R Ả LỜI.
Họa thơ anh PHạm AN Hòa,
Đât nước mình giờ tệ thế sao???.
Không tin ! Bới còn lắm kẻ giàu.!!!
Ấm no, hạnh phúc dường không thấy,,,
Lạc hậu,đói nghèo chã có đâu !!!
Biệt phủ khắp miền sao lại khổ
Tượng đài mọi chốn dễ gì đau !!!
Rừng vàng biển bạc đang khai thác,
Xài hết !!! Cần gì thế hệ sau !!!
Vh,
Bài xướng Phạm Văn Hòa
VIỆT NAM ƠI !!!
Việt Nam hai tiếng ngậm ngùi sao?
Giông Bão bao năm vẫn dãi dầu
Lạc hậu , đói nghèo bao kiếp đã !
Ám no, hạnh phúc biết ngày nào?
Nội thù tác quái dân gầy guộc !
Ngoại tặc, lộng hành nước ốm đau!
Biển chết, rừng tàn , cương thổ mất!
Còn gì ta để lại mai sau ??
ĐỒ LÔ
Chưa phân loại
Uncategorized