Viết Cho Sự Nhớ Nuối

Tác giả: Đặng Hoài Anh

Hội Lim bây giờ vắng lắm phải không em ?
Liền anh liền chị không cùng nhau đi hát nữa
Câu hát năm nao mười thương chín nhớ
Trèo lên Quán Dốc rồi ....có ai ngồi gốc cây đa


Quan họ giờ xa và rất xa
Ai đội nón quai thao _ai mặc áo tứ thân để đòi anh Hai buông áo
Nước sông Cầu vẫn trong như một dạo
Giờ có ai ngồi tựa mạn thuyền ..........


Trúc vội xinh để kịp bén duyên
Trầu chưa xanh đã đòi têm cánh phượng


Quan họ giờ có còn kẻ đón người đưa
Ai đi sớm về trưa bây giờ lạc lõng
Quan họ nghỉ em về
Bao giờ đến hẹn lại lên


Liền anh liền chị quên rồi xe chỉ luồn kim
Đêm năm canh liệu có còn thức đủ
Quan họ ơi xin đừng bao giờ ngủ
Quan họ ơi người ở đừng về ...........
Chưa phân loại
Uncategorized