Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Sao Tao Chết

Tác giả: Nguyễn Phong 210788

Ngậm hóa chất formosa Hà Tĩnh
Cá oằn mình uể oải ở ngoài khơi
Xác cá trôi, nổi lềnh trên sóng biển
Dạt vào bờ không biểt bởi vì sao?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hận Thằng Cộng Sản
  • Bóng Đò
  • Đôi Mắt
  • Tình Đầu
  • Dối Trá
  • Long An Yêu Dấu
  • Sầu Tận Tâm Can
  • Yêu Châu Phi
  • Vọng Sầu Trong Đêm
  • Yêu Bác
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Vợ
  • Bài Thơ Năm Cũ
  • Xuân Qua Hè Hết Vẫn Xa Mẹ
  • My Valentine!
  • Từ Lâu Đức Phật Tự Chặt Đầu Mình
  • Trót Dại
  • Nắng Sài Gòn
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Người Ấy Ơi
  • Tạ Lỗi Cùng Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
©2026 - CungThuGian.com