Vh. Và Bằng Hữu :xuân Sang.

Tác giả: VUHUNGVIET

XUÂN SANG.

Xuân sang bướm lượn trước sân nhà.
Lãng đãng mây trời giọt nắng sa.
Rộn rã muôn nơi vang tiếng hát
Tưng bừng khắp chốn cất lời ca.
Tao nhân đứng lại xem phong cảnh.
Mặc khách dừng chân ngắm bóng qua.
Đổi tiết thay mùa vui phấn khởi.
Duyên trời kết họp ấm lòng ta.
VH.


VH.XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HỌA CỦA CÁC BẰNG HỮU.
*****************************************************

1-
XUÂN VỀ.

Xuân về ấm áp khắp quê nhà.
Rộn rã nhịp nhàng tiếng hát ca.
Phố xá tưng bừng trang trí tết..
Nhà nhà sắm sửa thật nhiều hoa.
Lòng vui phấn khởi chào năm mới.
Gian khổ bao ngày đã vượt qua.
Náo nức người thân kêu í ới.
Hẹn nhau sum họp thực an hòa.
ĐOM ĐÓM.

2-
VUI TẾT.

Tết đến mai vàng tỏa ngát nhà.
Mây về lãng đãng chút mù sa.
Bao người phấn khởi mừng năm mới.
Lắm kẻ vui mừng rộn tiếng ca.
Khách lữ vui xuân nhìn cảnh sắc.
Tao nhân dạo bước ngắm xuân qua.
Hương thơm vạn cãnh lan muôn lối.
Nhụy thắm muôn hoa đẹp dạ ta.
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

3-
XUÂN NHỚ.

Rộn rã vui xuân khắp mọi nhà.
Ngàn hoa đua nở sắc xuân sa.
Giai nhân sớm đợi trao lời hát.
Lãng tử đã chờ cất khúc ca.
Bến nước se tơ tình đọng lại.
Sân đình kết tóc lối duyên qua.
Bao mùa khai hội nghe lòng nhớ.
Cố quận xuân về réo gọi ta.
PHÚVANG.

4-
TUỔI XUÂN.
Tuổi nối tuổi xuân ráng sức nhà.
Mưa ào tới gót nhỏ thoi sa.
Tim ù ù liễu đầu cành quả.
Mình nhỏ nhỏ ngày tháng hát ca.
Nâng chén ngọc nhìn mây trắng cạnh.
Trời mưa òa rõ khéo người qua.
Đưa hương mến hận muôn đời khéo.
Rặng núi xanh cầm nguyệt tiếng ta.
NGUYỄN HÙNG.
5-
XUÂN TRÀN.
Phấn khởi làng quê sướng mọi nhà.
Xuân tràn khắp nẻo giọt tình sa.
Hòa chung cuộc sống ngời âm nhạc.
Gắn chặt nhân đời ngát điệu ca.
Nhộn nhịp đường thôn chào khách tới.
Tưng bừng lời ngõ rộn người qua.
Đào mai rực rỡ khoe cành thắm.
Hạnh phúc dâng trào thỏa mãn ta.
MINH THƯ.

6-
CHÀO XUÂN MỚI.

Nắng trải mênh mông rạng xóm nhà.
Cành đào lóng lánh hạt sương sa.
Đường quê tấp bập hồn câu ví.
Điệu nhạc tưng bừng lẫn khúc ca.
Ngắm cảnh dân tình dồn nhịp bước.
Chơi trò lũ trẻ vụt người qua.
Đòi vui hớn hở chào xuân mới.
Đất nước reo mừng khỏe mạnh ta.
LƯONG TÚ.
7-
THÚ ĐIỀN VIÊN ( Nương vận).
Thảm cỏ xanh tươi trải trước nhà.
Mơn xanh khóm liễu rũ đằng xa.
Hàng mai chiếu thủy khoe nghìn đóa..
Mấy chậu hoàng lan trổ vạn hoa.
Cảnh sắc trông như tranh thủy mạc.
Cỏi lòng nghe tựa khúc hoan ca.
Yêu thơ mến phú quên còn mất.
Dâu bể mặc tình ta với ta.
SAUMIETVUON.

8-
XUÂN ĐẾN.

Xuân đến mừng vui khắp mọi nhà.
Ngàn hoa tỏa nhụy mãi buông sa.
Giang sơn rực rỡ vang lòi hát.
Đất nước tung bừng rộn tiếng ca.
Lữ khách vui xuân chân bước tới.
Thi nhân ngắm cảnh mắt nhìn qua..
Hương xuân gợi cảm hồn ngây ngất.
Nhụy tỏa ru hồn mãi níu ta..
VANBA65.

9-
XUÂN SANG.

Mai trắng rộ hoa tỏa ngát nhà.
Bầu trời phảng phất bụi mưa sa.
Chị Mi gọi bạn vang lồng hát.
Anh khướu tìm bầy rộn khúc ca.
Khí lạnh đã tan mừng tết đến.
Tiết hàn cũng hết báo đông qua.
Xuân về khơi dậy muôn chồi biếc.
Giọt nắng chan hòa cả nước ta.
TRẦN ĐÌNH THIÊN.

10-
XUÂN.

Bình minh nắng tỏa khắp muôn nhà.
Gió lộng sương còn mấy giọt sa.
Dưới xóm thùng thình dàn trống vọng.
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Trai thanh trước ngõ chờ em đến.
Lão trượng bên mành ngắm kẻ qua.
Nặng nỗi buồn vương ngày tháng chạp.
Lòng không có tết mỗi riêng ta.
TTK.
Chưa phân loại
Uncategorized