Vh. Và Bằng Hữu Tâm Sự Tuổi Già.

Tác giả: VUHUNGVIET

TÂM SỰ TUỔI GIÀ.

Tha phương lang bạt nay về già.
Lấm tấm mái đầu tóc muối pha.
Làng xóm thương tinh người tuổi lớn.
Bà con kính trọng kẻ khôn qua.
Việc chung hầu hết đều xong cả
Nhưng vẫn còn đây chuyện ở nhà.
Ra sức chung lo cùng lớp trẻ.
Thôn lân ấm áp đẹp lòng ta.
VH.
VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
******************************************************
1-
Y ĐỀ
****.

Sương gió bao năm nay đã già.
Trện đầu lấm tấm tóc màu pha.
Chân trời góc biển đều đi đến.
Đất nước biên cương vẫn dạo qua.
Trách nhiệm xưa kia lo đánh giặc.
Còn phần hiện tại sửa sân nhà.
Nay già góp sức cùng con cháu.
Đầm ấm gia đình đẹp dạ ta.
VANBA65.

2-

Y ĐỀ.

Mới đó mà nay tuổi đã già.
Mắt làn hấp háy tóc sương pha.
Phều phào dăm tiếng rơi răng giả.
Khệnh khạng run giò, chống gậy qua.
Ngó lại chẳng chi nên được chuyện.
Dòm qua xập xệ một căn nhà.
May mà giá sách vài trăm cuốn..
Ngày đọc vài trang thỏa ý ta.
HAI RẠCH GIÁ.

3-
KHỎE LÚC GIÀ.

Dạt nổi ngàn nơi đến tuổi già.
Lâu dần tóc cũng bạc màu pha.
Nào mong lão thế mà mau tới.
Chẳng đợi xuân thì trẻ chóng qua.
Một thuở gian nan tròn việc nước.
Nhiều năm khốn khổ vẹn công nhà.
Vui mừng mọi thứ đều êm đẹp.
Phấn khởi khôn cùng thỏa mãn ta.
LƯƠNG TÚ.

4-
ĐẾN LÚC.

Đến lúc rồi đây cảnh khọm già.
Da nhàu tóc phủ tuyềt phôi pha.
Chân đi gậy đỡ đau thân nhão.
Kính ngoắc trợ nhìn nhức mắt nhòa.
Thăm thú bà con còn ngại mỏi.
Ngao du một chuyến lại lo xa.
Vào ra lẩn quẩn nhà rồi bếp.
Rệu rã thân còm chỉ ngủ gà.
*trankhau.

5-
Y ĐỀ.

Viễn xứ bao thu đến lúc già.
Về quê dưỡng lão ngẫm ngày qua.
Gian nan một thuở đời mưa nắng.
Vất vả muôn lần sống khổ đa.
Sức yếu thân còm đành thúc thủ.
Mứa xang gió tạt biết lui mà.
Lòng vui đạm bạc bên hoa lá.
Vô sự an nhàn ấy với ta.
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

6-
Y ĐỀ.

Tuổi tác bao nhiêu đã thấy già.
Thanh xuân biết mấy trận sông pha.
Ngày xưa thanh thiếu ai mà tránh.
Mới đó niên thời vụt chóng qua.
Gánh vác gia đình xin quyết chí.
Giang sang ngỏ xóm có từng nhà.
Lão tôi nguyện góp làn hơi cuối.
Con cháu đâu cần hãy gọi ta.
NGUYỄN HÙNG.
7-

CÂU THƠ.

Nửa dốc đời nay cũng gọi già.
Năm chìm bảy nổi gió sương pha.
Nguy nan dạ vững đâu lùi bước.
Khốn khổ tâm bền đã vượt qua.
Bóng ngã hồn an vui vẻ sống.
Hoàng hôn trí tịnh ấm êm nhà.
Thời gian rảnh rỗi hòa thơ phú.
Áng đẹp xây cầu bạn với ta.
THANH THANH KHIẾT.

8-

Y ĐỀ.

Trẻ được khôn qua lú lại già.
Tóc xanh mấy chốc đã phôi pha.
Chân mòn gối mỏng răng long rụng.
Sức cạn tai ù mắt cũng nhòa.
Nghễng ngãng múa mai dăm bảy chữ.
Lừng khừng nhai nhép mấy vần xa,
Khen chê mặc kệ tình nhân thế,
Tâm vẫn vui tươi tính vẫn xòa.
SAUMIETVUON.
9-
Y ĐỀ.(Cảm tác của LAM CHIỀU)

Dẫu tuổi nay cao vẫn sức rồng.
Lòng vui thanh thản nhẹ như bông.
Bạc tiền thỉnh thoảng nằm lưng ví.
Thơ thẩn thường xuyên chứa ấp lòng.
Lóp trẻ chung vai lo đất nước.
Nay già ngẩng mặt ngắm non sông.
Nhân sinh bao nổi buồn vui đủ.
Xướng họa Đường Thi khoái quá khống?
LAM CHIỀU.
10-
VỀ HƯU.

Thắm thoát trôi qua tuổi đã già.
Tóc xanh nay phủ ánh sương pha.
Bao năm công tác không giăng mắc.
Bấy tháng việc làm đã vượt qua.
Gìn giữ yên vui ngoài xã hội.
Chở che mái ấm ở trong nhà.
Về hưu cống hiến đời còn lại.
Bảo vệ xóm làng cua chúng ta.
DINHQUY55.

11-

TÌNH QUÊ.
*******
Mỏi gối chồn chân lực bỗng già.....
Giang đầu điểm bạc ráng chiều pha!
Mơ màng nhớ vội duyên từng trải...
Thức tỉnh ôn thầm chuyện đã qua!
Chợt bỏ ngàn đêm tình viễn xứ....
Về ươm nửa giấc mộng quê nhà!
Tìm thăm nẻo cũ người yêu dấu...
Tỏ rõ câu thề bậu với ta!!!
NGỌC THỤY.
---oo0oo---
Chưa phân loại
Uncategorized