Vh. Và Bằng Hữu Hoa Sen.

Tác giả: VUHUNGVIET

HOA SEN.

Ao tù nước đọng lá tươi non.
Dáng đứng hiên ngang mãi vẫn còn.
Bông trắng nhụy vàng xinh đáo để.
Thân xanh cành tím đẹp mê hồn.
Muôn đời tinh khiết nơi bùn bẩn.
Vạn kiếp sáng trong chốn bụi hồng.
Hiến tặng dâng người bao ước vọng.
Ngàn thu giữ vẹn tấm lòng son.
VH.

VH. XIN GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌC CỦA BẠN HỮU.
*****************************************

1-
Y ĐỀ
*****

Rực rở lung linh khắp nước non.
Quan Âm chọn lẵng đứng lưu còn.
Hoa tung cánh trắng luôn mê mắt..
Nhụy tỏa màu vàng mãi gợi hồn.
Cuộc sống bùn nhơ không vướng bận.
Xinh đời trắng bạch chẳng hoen hồng.
Hoa se thế sự huơng làm thuốc.
Trọn kiếp vì đời mãi sắt son.
VANBA65.

2-

TÌNH SEN.

Thẳng đứng tươi ngời trong búp non.
Hồ sen rạng rở sắc hương còn.
Hương xòe nhụy thắm thơm lừng dạ.
Rộ nở bông xinh đẹp hút hồn.
Bẩn nhớp không phai mờ kiếp ngọc.
Hôi tanh vẫn tỏa ngát đời hồng.
Ngàn năm vẫn giữ vững gương tròn trịa.
Mải xứng hoa tình nghĩa sắt son.
LƯƠNG TÚ.

3-

ĐỜI SEN.

Lặng lẽ riệng mình lá mướt non.
Trong ao sắc thắm đẹp luôn còn.
Vương cao cánh trắng hoa tinh khiết.
Soi bóng hồ trong dáng gợi hồn.
Dẩu sống âm thầm nơi vắng vẻ.
Mà đời sáng tỏa chốn trần hồng.
Thiên thu trọn vẹn lòng trong trẻo.
Hiến tặng cho người dạ sắt son.
CM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

4-
Y ĐỀ.

Đông tàn sang hạ mướt xanh non.
Ngó ẩn bùn sâu mãi mãi còn.
Cắm lọ ngắm nhìn say ánh mắt.
Ướp trà thưởng thức đượm tâm hồn.
Sống nơi nước bẩn mà trong sạch.
Sinh chốn bùn lày vẫn sắt son.
Rác rưởi hôi tanh cùng tỏa ngát.
Mặc đời nhơ nhút sắc tươi hồng.
TRẦN ĐÌNH THIÊN.

5-

ĐÓA SEN TRÁI MÙA.

Đông đến lạc loài một búp non.
Trời xanh mây trắng dẫu không còn.
Sương mù giăng mắc đâu màng tới.
Giá lạnh bủa vây chẳng hoảng hồn.
Lặng lẽ ngoi lên trao sắc thắm.
Nôn nao đón đợi tặng tình hồng.
Hương thơm lan tỏa đời tươi đẹp.
Mùa nghịch vẹn nguyền dạ sắt son.
PHÚ VANG.

6-
HOA SEN.

Cuối hạ sen hồ trổ búp non.
Màu xanh vẫn thắm sắc hương còn.
Nên thơ khiết sáng hoài khơi mộng.
Vẽ đẹp thanh trong mãi hết hồn.
Dãi nắng không làm hoa nhạt biếc.
Dầm mưa chẳng để cánh phai hồng.
Bùn dơ sống cạnh thân nào lấm.
Trọn kiếp tươi ngời mãi dáng son.
THANH THANH KHIẾT.
Chưa phân loại
Uncategorized