Vh. Và Bằng Hữu Chúc Tết Quan Tham.

Tác giả: VUHUNGVIET

CHÚC TẾT QUAN THAM.
Khai bút đầu năm chúc mấy câu.
Ất Mùi các vị bỏ sang giàu.
Mua quan bán chức mau lên cạn.
Tham nhũng quan liêu chớ lặn sâu.
Thanh bạch sáng trong mơ đủ giấc.
Quang minh chính đại khỏi đau đầu.
An nhàn thanh thản đời vui lạ.
Sãng khoái đầu xuân không có rầu.
VH.


VH.XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA CÁC BẠN.
*****************************************************

Y ĐỀ,
******
Múa bút khai xuân chúc mấy câu.
Ất Mùi quan chức bớt ham giàu.
Thôi đừng bán chức quơ ăn cạn.
Cũng bãi tham quan tóm nước sâu.
Thẳng thắng thanh liêm vui hả dạ.
Trung can nghĩa khí khoái trong đầu.
Cho đời đẹp đẽ luôn bừng sáng.
Đất nước vui tươi hết sợ rầu.
VANBA65.

CHÚC TẾT QUAN THAM.
******************

Đầu xuân năm mới chúc đôi câu.
Chớ có gian tham để chóng giàu.
Không khoét của công như giống chuột.
Đừng moi tiền quỷ tựa loài sâu.
Thanh liêm thôi nhé cho vơi bụng.
Chính trực từ đây hết nặng đầu.
Cuộc sống vô tư không thấp thỏm.
Phụ vinh phú quý chẳng lo rầu.
TRẦN Đ. THIÊN.

NHỚ NHÉ.

Nhớ nhé Quan bón bòn mấy câu.
Vơ nhiều gặm kỷ chẳng bền lâu.
Của kho Nước trử ngưng rình cuổm.
Xương máu dân chan chớ vục sâu.
Tránh để lòng tham nhòa phía trước.
Hãy nên đứng đắn đỡ về sau.
Làm người phải biết điều vô sỉ.
Đánh mất Lương Tri kiếp nhục sầu.
*trankhau.

ĐI CÂU.

Nghĩ ngơi cùng bạn đến ao câu.
Kiếm cá vui chơi chẳng thể giàu.
Đàn nhóc hung hăng bơi đớp nỗi.
Lũ trẻ lùi lũi lặng ăn sâu.

Thường xuyên làm việc càng mờ mắt.
Thỉnh thoảng đi câu khỏi nhức đầu.
Phải biết xả hơi cho thỏa thích.
Tham công tiếc việc thêm buồn rầu..
QUẾ HẰNG.

Y ĐỀ.

Đầu năm chầp bút viết vài câu.
Chớ có tham ô để được giàu.
Nhũng nhiễu thêm phiền đau đất nước.
Cường quyền tạo khổ não muôn sầu.
Suy cho kỷ lưỡng đời bao nã.
Ngẫm lại cho cùng sống bấy lâu.
Đạm bạc thanh liêm dân quý trọng.
An tâm sống khỏe dạ không rầu.
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

CHÚC QUAN.

Dăm lời nhắn nhủ dặn vài câu.
Của cải thừa dư mạnh sức giàu.
Hạ cánh an toàn cho phận ổn.
Về vườn thoải mái để ân sâu.
Bao thời nhũng nhiễu mà vênh mặt.
Bấy thuở tham lam cứ nghênh đầu.
Mộng đã yên đời ngồi hưởng thụ.
Nhà cao sợ trộm vẫn vương sầu.
LƯƠNG TÚ..
Chưa phân loại
Uncategorized