Vh. Và Bằng Hữu Chờ.

Tác giả: VUHUNGVIET

CHỜ buổi đông về tuyết sẽ rơi.
CHỜ làn nắng ấm cỏ xanh vời.
CHỜ mây giăng bủa trên sông vắng.
CHỜ nước dâng tràn ngập biển khơi.
CHỜ gió bay rơi đầy mặt đất.
CHỜ mưa phủ kín khắp bầu trời.
CHỜ anh trở lại vui sum họp.
CHỜ mãi lòng nầy dạ chẳng vơi.
VH.

VH.XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HOẠ CỦA BẰNG HỮU
*****************************************************.
1-.

ĐỢI..

ĐỢI nắng mai về lá sẻ rơi.
ĐỢI khi ấm áp nụ tươi vời.
ĐỢI mầm chớm nở hòa sông nước.
ĐỢI sòng dâng tràn ngập biển khơi.
ĐỢI cả dài canh mơ bóng nguyệt.
ĐỢI thâu suốt buổi nhạt sao trời.
ĐỢI tình khắc khoải mong đoàn tụ.
ĐỢI lắm nên lòng nhớ chẳng vơi.
LƯƠNG TÚ.

2-

MONG.

MONG ngày nắng tỏa tuyết thôi rơi.
MONG tháng xuân sang ấm tuyệt vời.
MONG phút giông giằng người núp đão..
MONG giờ lặng gió kẻ ra khơi.
MONG đợi hạnh phúc bên con cháu.
MONG cảnh bình an giữa đất trời.
MONG ngập niềm vui trong xướng họa.
MONG tình bạn hữu chẳng hề vơi.
THANH THANH KHIẾT.

3-
Y ĐỀ.

CHỜ xuân sắc thắm hiến dâng đời.
CHỜ nắng vàng tươi rãi khắp nơi.
CHỜ gió mùa sang về bến cũ.
CHỜ trăng ghé đến đợi tình ơi.
CHỜ mây phủ lối qua sông vắng.
CHỜ nước tràn trề gọi biển khơi.
CHỜ mãi bâng khuâng lòng mỏi nhớ.
CHỜ người trở lại đẹp duyên trời.
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

4-

Y ĐỀ.

CHỜ người biền biệt lệ sầu rơi.
CHỜ ánh bình minh sáng tuyệt vời.
CHỜ gió đưa về niềm mộng ảo.
CHỜ sương giăng đổ phủ trùng khơi.
CHỜ mưa đổ rớt tràn đầy đất..
CHỜ nắng buông rơi lộng khắp trời.
CHỜ kẻ đi xa không trở lại.
CHỜ hoài lòng dạ mãi đầy vơi.
VANBA65.

5-

ĐỢI.

ĐỢI hoài chẳng thấy cái gì rơi.
ĐỢI ngoẳng cỗ trông cái tít vời.
ĐỢI riết rồi đâm ra thất vọng.
ĐỢI chi ngần ấy thứ mù khơi.
ĐỢI cao, cao chẳng thèm trông xuống.
Đợi dưới, dưới quạu thấu trời.
ĐỢI mãi dưới trên đều trớt qướt.
ĐỢI hoài trong biển nhục chơi vơi.
HAI RẠCH GIÁ.

6-

HẸN.

HẸN cùng nhặt nốt nỗi buồn rơi.
Hẹn dấu trong tim những tuyệt vời.
HẸN mãi yêu thương dù vạn nẻo.
HẸN hoài cảm mền dẫu trùng khơi.
HẸN trao thắm đượm hoa tràn phố.
HẸN gửi nồng say nắng ngập trời.
HẸN nếu mai về nơi cát bụi.
HẸN lòng bạn nhớ nghĩa đừng vơi.
MINH THU.

7-
ĐỢI.

ĐỢI em từ lúc hạt sương rơi.
ĐỢI đến vầng dương hạ nửa vời.
ĐỢI bạn tới thăm nơi hai đảo.
ĐỢI người ra dạo chốn trùng khơi.
ĐỢI ngày sum họp bên đình cổ.
ĐỢI buổi quây quần dưới nắng trời.
ĐỢI trúc gặp mai tình sưởi ấm.
ĐỢI hoài đợi mãi chẵng hề vơi.
PNam.
Chưa phân loại
Uncategorized