Vh. Và Bằng Hữu Cây Thông.

Tác giả: VUHUNGVIET

CÂY THÔNG.

Sừng sững trên cao vút nẻo mây.
Trông trời nhìn đất thấy mà hay.
Bỏ buông thế sự không hề biết.
Khỏa lấp nhân tình sống thẳng ngay.
Chịu rét chịu đau cùng nắng gió.
Buồn vui sướng khổ với mưa dày.
Lòng người quân tử luôn trung hiếu.
Khí tiết muôn thu chẳng xóa này.
VH.

VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
*****************************************************

1-
Y ĐỀ.
Vui cùng bè bạn vút trời mây.
Đùa giỡn lắt lư sướng rất hay.
Dưới đất mịt mùng mưa khó lọt.
Trên trời trống trải gió đùa ngay.
Mưa rơi nắng đổ không nao núng.
Bão tố phong ba kết bạn dày.
Thanh thản nhìn trời nào vướng bận.
Giúp đời xử dụng tấm thân nầy.
VANBA65,

2-

KHÍ PHÁCH.

Vươn cành bát ngát giữa trùng mây.
Một dải thông rừng ngắm đẹp.
Tỏa dáng muôn đời nuôi thế vững.
Đâm chồi vạn thuở giữ lòng ngay.
Dù cho nắng nực và giông lớn.
Dẫu có mưa to với bão dày.
Dũng mạnh hiên ngang ngời khí phách.
Ngàn năm rực sáng mãi gương này.
LƯƠNG TÚ.

3-

CÂY CAO BÓNG CẢ.

Bầu trời lơ lững một làn mây.
Vượn hót chim kêu lắng rất hay.
Núi vút thông reo chân dạo khắp.
Khe sâu cá lượn mắt nhìn ngay.
Cây cao bão táp không nao núng.
Bóng cả phong ba vẵn dạn dày.
Tùng cúc trúc mai bền chí khí.
Đó là phẩm chất nước Nam này.
PN.

4-

CÂY THÔNG.

Xanh tươi cao ngất chạm trời mây.
Nhân thế tranh giành mặc chẳng hay.
Quen với gió sương tâm tính thẳng.
Dãi dầu mưa nắng ý lòng ngay.
Ra đông dù lạnh cây từng trải.
Nắng hạ như nung gốc dạn dày.
Kiêu hãnh trên ngàn cùng bão tố.
Phong ba nào quản tấm tân này.
TRẦN ĐÌNH THIÊN.
6-

THÔNG.

Cứ cao cao mãi chạm vào mây.
Phóng mắt nhìn quanh lắm chuyện hay.
Giá rét mặc tình theo tuyết lạnh.
Cong queo chả biết một lòng ngay.
Vi vu lòng gởi theo mây gió.
Thẳng thắn thân không quản mỏng dày.
Đứng giữa đất trời không thấy thẹn.
Trăm năm cao vút một thây này.
HAI RẠCH GIÁ,

7-

Y ĐỀ.

Lưng đồi lặng đứng ngắm trời mây.
Mặc nắng chan chan kệ gió đầy.
Rét buốt giông gầm không nao núng.
Mưa dầm gió giật vẫn vươn ngay.
Càn khôn chuyển động tâm luôn tỉnh.
Vũ trụ lung lay dạ chả hay.
Đổi tiết thay mùa thông cứ vậy.
Thiên thu khó dễ mãi nơi này.
GM.NGYỄN ĐÌNH DIỆM.

8-
LÃO TÙNG.
(Họa bát vận)

Dưới gốc bồng bềnh bạc trắng mây.
Chon von đỉnh núi thế mà hay.
Thay hình đổi lốt đâu cần biết.
Lặng lẽ kiên cường cứ thật ngay.
Bão nổi rồi tan rừng lặng gió.
Mưa ào sẽ tạnh lũ tuôn dày.
Khuyên con gắng giữ tròn tâm hiếu.
Tự nhủ an lòng thế giới này
Trần Khấu.
***
9-

TÙNG BÁCH.

Bờ vai vững chãi hướng chân mây.
Bão giật mưa tuông hởi có hay?
Lãng tử chở che ngàn kiếp thắng.
Giai nhân nương bóng vạn điều may.
Giá đông lửa hạ chưa hề nản.
Chân dốc núi cao chẳng ngại dày.
Quân tử một đời không đổi dạ.
Thiên thu ghi khắc bóng tùng nầy.
PHÚ VANG.

10-

THÔNG REO.

Mơ màng ngắm cảnh giữa trời mây.
Đợi gió thì thầm những chuyện hay.
Ghét cảnh bon chen không thẳng tính.
Khinh đời dối gạt thiếu tình ngay.
Chờ thu chẳng xá ngày mưa ngập.
Đón hạ nào lo buổi bão dầy.
Đầt mẹ ngàn năm còn kế mãi.
Rừng thông tuyệt nhất thế gian này.
THANH THANH KHIẾT.
Chưa phân loại
Uncategorized