Vh Và Bằng Hữu : Cảnh Quê.

Tác giả: VUHUNGVIET

CẢNH QUÊ.

Miền quê cảnh vật đẹp vô ngần.
Bến nước đường làng in dấu chân.
Lác đác bên thềm hoa nở muộn.
Dập dìu bờ giậu bướm vờn sân.
Tan trường trống đánh âm vang khắp.
Xong hội chuông chùa vọng tiếng ngân.
Tiếng cuốc kêu chiều vang bụi cỏ.
Gái trai trò chuyện ấm tình thân.
VH.
VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HỌA CỦA CÁC BẰNG HỮU.
***********************************************************
1-
GÁI QUÊ.

Xinh đẹp gái quê mặt trắng ngần.
Bước đi nhanh nhẹn lẹ bàn chân.
Cây đào ươm nụ bền hàng giậu.
Chậu cúc tung hoa cạnh gốc sân.
Dế mộng ngâm nga buông réo rắt.
Ve sầu tí tách đổ rên ngân.
Gợi hồn vào mộng mơ huyền ảo.
Ngơ ngẫn tâm hồn lịm xác thân.
VANBA65.

2-
CẢNH QUÊ.

Quê tôi cảnh đẹp tiết trong ngần.
Tấp lập sáng chiều nhộn bước chân.
Dâm bụt hàng rào hoa đỏ lối.
Đào mai bên cổng nụ vàng sân.
Truyền thanh làng xã loa vang rộn.
Âm tiếng lớp trường trống vọng ngân.
Tình nghĩa xóm làng như ruột thịt.
Tối đèn sớm lửa lại càng thân.
TR.Đ THIÊN.

3-
VÀO CHƠI NHÀ BẠN.

Dạo cảnh Điện Bàn đóa trắng ngần.
Hàng dừa trĩu quả khách dừng chân.
Chủ thương ra đón mừng đoàn bạn.
Khách quý vào chơi ngắm cảnh sân.
Tay bắt mặt mừng câu hát vọng.
Lời trao ý gởi tiếng thơ ngân.
Đắm say hội ngộ tình thi hữu.
Lưu luyến ra về nhớ bạn thân.
PN. ĐƯỜNG THI.

4-

ĐÊM VƯỜN QUÊ.
Vườn quê tỏa sáng ánh trăng ngần.
Bưởi ngát nồng hương rộn bước chân.
Gió gọi bờ tre nghiêng bóng bộng.
Cau lay gối giậu rủ hàng sân.
Mai lan lặng lẽ mơ sương đọng.
Cúc Huệ âm thầm nhớ kẻ thân.
Mái hạc đêm thanh lòng vắng vẻ.
Lầu tây Canh vắng tiếng chuông ngân.
GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

5-
HƯƠNG MÙA MỚI.

Buổi sớm lung linh giọt nắng ngần.
Sương tan đẫm lá` nghịch bàn chân.
Ngày vui chợt đến hùng quang cảnh.
Tiếng ngọt đang hòa rộn ngõ sân.
Hớn hở bầy chim tung cánh lượn.
Tưng bừng lũ khướu vễnh mình ngân.
Làng quê thắm đượm hương mùa mới.
Sảng khoái sum vầy với bạn thân.
LƯƠNG TÚ.

6- HƯƠNG XƯA.

Lối cũ đường xưa bước ngại ngần.
Ngây thơ gót đỏ bước cầm chân.
Bây chừ cảnh đẹp từng thôn xóm.
Thuở ấy hương nồng mọi nẻo sân..
Áo trắng tan trường ai đứng đợi.
Vườn trăng ngóng bạn vọng thu ngân.
Chiều nay ghé lại miền quê mến.
Dĩ vãng len vào đất mẹ thân.
NGUYỄN HÙNG.
Chưa phân loại
Uncategorized