Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vết Son

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Ngày như mộng đêm là mơ
Điệu trần vang động bên bờ cỏ non
Mai sau dù nhạt vết son
Hương nồng môi ngọc mãi còn chưa tan
Rồi mai sau nữa hàn đàm
Sẽ còn quay quắt mùi trầm đêm xuân.

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Vết Son (Hà Huyền Chi)
  • Vết Son Hồng (Cảnh Ngọc)
  • Vết Son Môi (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
Thơ bạn muốn xem
  • Đừng Để Anh Một Mình Nơi Góc Tối Trái Tim
  • Hai Mươi Năm Sau
  • Tìm Người
  • Nấm Mộ Bình Yên
  • Lời Trần Tình
  • Cầm Lòng
  • Dấu Đi Nỗi Lòng
  • Chiều Xuống Rồi...
  • Sống An Thiên.
  • Em Ơi …tình Mãi Mặn Mà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
©2025 - CungThuGian.com