Về Thôi Em

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Về Thôi Em
Cô gái nhỏ, em lỡ bước đi lạc,
Quay về thôi đừng lạc lối nữa em!
Nếu em cứ chọn con đường khác biệt,
Khác tất cả mọi người ở quanh em.

Đường đời khúc khuỷa gập ghềnh chông gai
Cô độc em đơn côi lặn lội bước!
Sơ xẩy chút, chân em vấp ngã đó,
Không người đỡ bạn dắt em đi qua!

Thấy em ngã cũng chỉ đành tiếc thương,
Giúp khó lắm vì khác biệt đường về!
Đành đứng nhìn cuộc đời nổi giông gió,
Cuốn em trôi mịt mù cùng rác rưởi...

Em hãy ngoan, đường chính đạo em đi,
Chọn chỗ phẳng nâng bước chân em nhé!
Bao bạn hữu sẽ dang rộng vòng tay,
Đón em về trong ấm áp tình thân.

Bởi thương em mới nhắc nhở cho em,
Em còn trẻ, đường đời còn rộng mở.
Đừng dại dột mà tiếc nuối mãi về sau!
Chỉ mong em một nụ cười chân thật!

Nghe nhé em, xin em đừng khờ khạo.
Cuộc đời thật không phải là sân khấu!
Quay về thôi em đừng lạc lối nữa!
Đời mỉn cười cho em mùa xuân mới...

ĐTH Nhã Vy 11.02.18
Chưa phân loại
Uncategorized