Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Thăm Quê Em

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

VỀ THĂM QUÊ EM
(Bài họa)
Em nói quê em ở Nhĩ Hà
Vùng núi Tây Bắc ngút ngàn xa
Hoa ban nở trắng bên sườn núi
Đánh bạo liều mình lên hái hoa
Nơi đây bao đời say khách đến
Ba núi bốn đèo anh đã qua
Cảnh đẹp Nhĩ Hà hồn non nước
Má thắm môi nồng thỏa nguyện ta

Tác giả: Nguyễn Thái Cơ 14/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Về Thăm Quê Biển (Nguyên Hùng)
  • Về Thăm Quê Cũ (HNLC)
  • Về Thăm Quê Em (Tlan)
  • Về Thăm Quê Ẹm (Amol Nguyễn)
  • Về Thăm Quê Em (Gia Long Hp)
  • Về Thăm Quê Em (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Vê Thăm Quê Hương (Dũng Nguyên)
  • Về Thăm Quê Ngoại (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Về Thăm Quê Ngoại (Nguyễn Thành Sáng)
  • Về Thăm Quê Nội (Bạch Vân Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Xót Xa Lòng
  • Gượng Dòng
  • Khúc Tương Tư
  • Lục Bát Đôi Môi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (116)
  • Em Như Người Ngủ
  • Còn Gì Dưới Bóng Hoàng Hôn
  • Ngẫu Nhiên
  • Nhắc Nhỏ Chị Em
  • A___ Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
©2026 - CungThuGian.com