Vàng Thu ...lá Úa Màu

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Vàng Thu ...Lá Úa Màu

Em làm thơ xa nhau
lúc áo hoa chưa nhàu
lược còn chưa gỡ tóc
đèn khuya chưa lụn dầu

Em làm thơ xa nhau
Khi mùa vẫn còn xanh
vàng bao lá xa cành
rừng phong trơ xương lạnh

Em làm thơ xa nhau
để ôm sầu riêng bóng
để khép chặt cõi lòng
(hay thả tình mênh mông)

Em làm thơ xa nhau
treo sầu lên thánh giá
Chúa gục đầu xa lạ
(bởi Ngài là Tình-Yêu)

Em làm thơ xa nhau
kinh cầu thôi linh nghiệm
giáo đường chia đôi ngả
chuông ngân dấu nỗi niềm

Em làm thơ xa nhau
cho đất trời xa thẳm
người sẽ lên thiên đàng
kẻ sa lụy trần gian

Em làm thơ xa nhau
cho trọn đời luyến tiếc
cho thấm màu ly biệt
đời nghiệt ngã thương đau

Em làm thơ xa nhau
tặng kẻ bạc-tình-nhân
đến vực đời ân hận
kiếp kiếp mãi trầm luân

Em làm thơ xa nhau
tặng lầm người yêu dấu
vàng thu, lá phai màu
có còn gì nữa đâu ?
Chưa phân loại
Uncategorized