Vần Thơ Cuộc Đời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Vần thơ cuộc đời.

-Chó con còn biết mẹ cha
Con người phải hiểu: Đâu là lễ nghi!

-Xây đường là để bước đi
Gom bao công sức, những gì thẳng ngay

-Có người tiền rớt vào tay
Bao người tiền mất gió bay lúc nào

-Há chờ sung rụng vậy sao?
Đứng lên mà hái đầy bao mang về...

-Hoa thường có sắc người mê
Vợ chồng Hạnh phúc, chân quê thực lòng

-Mến ai mến cả ngoài trong
Thương em thương cả tấm lòng đơn sơ

- Đời này Hạnh phúc như mơ
Nếu ai biết sắp: Vần thơ cuộc đời...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized