Vẫn Mong Cánh Nhạn Mỏi Đường Bay

Tác giả: Thúy Lan

Vẫn mong cánh nhạn mỏi đường bay
Về trú đời em đêm bớt dài
Chờ đến kiếp nao yêu dấu hỡi ,
lửa duyên tiền định bén nồng say ?

Màu nắng Xuân cười xinh lắm Anh
Dường như muốn gọi ai về nhanh
Đường xa nghìn dặm Anh rong ruổi ,
dẫu lấm bụi vương chớ ngại ngần

Tình em là một dòng sông khát
Cuồn cuộn chờ ai neo bến lành
Nhung nhớ em lau da thịt nóng
Yêu thương tắm gội suốt đời Anh

Có chút buồn riêng vướng mắt môi
Chỉ là than thở với mây trời
Dỗi hờn trăng gió đời cô lẻ
Nắng vẫn hanh, Xuân vẫn …lệ rơi

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized