Văn Hóa Ngoại Lai

Tác giả: Dung Nguyên

Lồng Đèn - bản sắc của Tàu.
Treo lên trời đất rợp màu ngoại lai.
" Cổ truyền " thân phận tay sai .
1000 năm Bắc Thuộc đắng cay đủ rồi !

Đình Chùa sư tử đứng ngồi .
Linh vật Trung Quốc có tồi lắm không ?
Thế còn Di Vật Tổ Tông .
Đó là cọc nhọn trên sông Bạch Đằng ??

Hậu sinh ngu muội ngỡ rằng :
Văn Hóa Dân Tộc đã hằn in sâu .
Nào hay nào biết chi đâu .
Toàn văn hóa Hán , phân lâu chuyển bùn !!!

( Dung Nguyên 25.8.2014)

------------------------------------------------------------------------------

* 2 con sư tử đá TQ tại mặt tiền Chùa Một Cột.( Hình ảnh Internet )
Chưa phân loại
Uncategorized