Bắt Đâu Lại Tuổi Thơ

Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai

Anh hãy giúp em cất dấu mười mươi hờn dỗi
Chớ cho ai nhìn lén
Anh hãy giúp em tìm trăm con én
Đan một mùa Xuân
Vô-úy-thí

Mỹ lệ nào cũng đi qua
Như hương hoa thơm nở sắc quỳnh
Mong manh một thoáng
Tâm tư theo sóng dồn tận nơi đâu về đâu
Không về đâu

Anh hãy giúp em nào
Giúp em cởi bỏ chiến bào tranh-lo-ưu-phiền
Trăm năm săn hận
Nghìn nghìn giận
Em sẽ ê a đôi chữ từ bi
Trên môi hàm tiếu

Anh hãy vì em mở cửa thả trầm luân
Tuôn cho hết giòng hội tụ
Mình bắt đầu lại tuổi thơ đếm từ một hai ba
Cầm tay dẫn em đi nhé
Không thừa chẳng thiếu
Chập chững học từng bước
Thứ tha

Em sẽ vâng lời trong phép quán
Niệm đuốc tâm linh tháo mở đường giây
Tìm về Samyutta Nikaya
Ơn Vô Lượng
Ơn rất hằng hà

Đời không hơn gì bọt nước
.......

07/16/08
Chưa phân loại
Uncategorized