Tháng Tư Đen

Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai

Chim một lần quên mất câu hót
Nắng một thời bỏ hết hè xưa
Ai một lần xa quê mất nước
Tôi nửa đời lệ ướt như mưa

Tôi có vòng tay ôi gai góc
Ôm nổi chìm một sớm hai trưa
Anh có buồn chi, buồn lên mốc
Gánh cơ cầu hai thúng thiệt thua

Ba mươi hai năm
Tuyết mùa đông riết rồi cũng quen
Gió heo may đà buốt trái tim
Năm tháng ngỡ vùi cơn ác mộng
Ngờ đâu còn đậm nhát thâm đen

Dẫu lưỡi liềm làm buồn trang sách
Trăng cũ vẫn là cốt nhục ta
Dẫu tháng tư chia bờ ngăn cách
Con ta ta dạy sử quê nhà

Tháng Tư Đen thắp một nén nhang
Trầm hương thơm mẹ, mẹ Việt Nam
Chưa phân loại
Uncategorized