Như Tên Của Đời

Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai

Có giọt mưa non rưng rức đầu xuân
Có cuống liễu xanh tươi cong mày tằm
Có chút tình si nuôi trong gió kín
(Đốt lửa hong lòng suốt mấy tháng đông)

Anh đã về hơ nóng ngọn anh đào
Anh đã về nhả nhạc phím thanh tao
Tay anh ấm sờ đâu môi cũng nở
Nắng đa tình chết đứng những hàng sao

Vẫn yêu thương đó muôn năm dành dụm
Đất với trời có lúc cũng giao duyên
Là lúc tơ trắng đơm mây thành cụm
Khắng khít nên lời tiếng hót chim quyên

Rất nhỏ nhẻ bông cải vàng đưa đẩy
Mây non cao bay nhanh phất đỉnh đầu
Rất bẽn lẽn đêm nằm nghe vương vãi
Phút đưa tình ong bướm tận thâm sâu

Rồi cây táo sẽ kết trái ngon tươi
Rồi E-và sẽ có như thần thoại
Rồi trẻ thơ lăng xăng trong góc nôi
Rồi rứa đó thế hệ mang tên đời
Chưa phân loại
Uncategorized