Valentine's Không Sôcôla .

Tác giả: Dung Nguyên

Trên đời này ai cũng có tình yêu .
Không nhất thiết là tình yêu trai gái .
Sống độc thân chưa hẳn là thất bại .
Vai kề vai đâu chắc đã chung lòng .

Đường tình yêu như thảm trải Hoa Hồng .
Bức tranh ảo của những người cạn nghĩ .
Đó là lúc con tim che lý trí .
Nụ hôn đầu ngọt tựa .....Sôcôla .

Cuộc song hành người ngắn kẻ đi xa .
Suy ngẫm lại do ta hay số phận .
Đỉnh núi đó, cỏ xanh xanh bất tận ....
Sườn bên này lổm chổm đá đau chân !

Có những người vì Nước đã quên thân .
Chưa kịp nếm, tình yêu chôn đáy mộ.
Tiết tháng 2 , mùa Sim rừng nở rộ.
Cánh hoa tàn rụng tím cả chiều hoang . *

Cũng có người vương nghịch cảnh trái ngang .
Làm thân gái không qua vòng lễ giáo.
Cô dâu hụt , nằm mơ mơ chiếc áo .
Khoát lên mình trong tiếng pháo vu quy.

Tình đến rồi , tình ở lại hay đi ?
Không cần biết , hãy ôm ghì chặt nó .
Tiếng trẻ thơ - gia tài ai đang có .
Ngọt hơn nhiều , thỏi kẹo Sô cô la !

( Dung Nguyên 13 . 2 . 2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized