Ước Gì Có Cánh Như Chim

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Em đã hiểu tiếng lòng anh đó
Mến thương em từ độ dương xuân
Nay đà lá rụng đầy sân
Ngày ngày ngấp nghé đông lân mấy lần

Anh cứ thấy muôn phần cảm kích
Dáng đài trang thanh lịch làm sao!
Như vầng trăng tỏ trên cao
Lại tài thi phú dồi dào ngữ âm

Tâm cảm dẫn thương thầm nhớ trộm
Bấy lâu nay như ốm tương tư
Hình em cứ giữ khư khư
Mười ngày như một, chẳng dư một ngày

Non cao nặng chẳng tày tình nặng
Đêm thu sầu ngồi lặng nhìn đêm!
Ước gì có cánh như chim
Bay về phương ấy đi tìm người thương!
2 / 11 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized