U-tình-kiếm

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

U-Tình-Kiếm

Ở nơi đây, chốn thâm sơn cùng cốc
Đã trăm ngày ta luyện kiếm vừa xong
Mối sầu xưa còn chất chứa trong lòng
Nay vác kiếm sang sông về bến cũ

Thanh kiếm này đường gươm xưa khờ khạo
Nên cuộc tình đánh mất một đêm nao
Ta ngậm sầu mang kiếm mẻ lên non
Đốt trầm hương xông khói đời hư ảo

Trăm lẻ tám ngày đêm ngồi luyện kiếm
Đọc thơ tình thay mật niệm lâm râm
Ta ngâm gươm dưới dòng suối mỏi-mòn
Rồi nung nóng bằng lửa yêu nồng cháy

Lá bâng-khuâng ủ kiếm đã bao ngày
Cỏ tương-tư chà bóng kiếm nào hay
Ngày đem phơi cho đủ nắng vừa mây
Đêm thức dậy mài gươm cùng sương gió

Nay gươm thiêng tuốt ra rồi phải chém
có ngờ đâu vướng sợi tóc hoài mong
giọt lệ nóng lăn dài hoen rỉ kiếm
Hồng nhan ơi!
thù xưa
đã về tìm
Gươm mất thiêng ngang bờ môi ngọt lịm
Hồng nhan ơi!
tình xưa
đã về tìm
Chưa phân loại
Uncategorized