Ừ Thì Thôi Nhé

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Ừ Thì Thôi Nhé


Lưu Vĩnh Hạ

Ừ thì thao thức nửa đêm
Xạc xào tiếng lá bên thềm bóng trăng
Ừ thì dáng liễu mong manh
Buồn đâu lắng xuống trên cành chiêm bao

Ừ thì vọng tiếng chờ nhau
Gối chăn nào biết niềm đau vô lời
Ừ thì lối nhỏ vào đời
Song con đường ấy về đâu một chiều

Ừ thì đêm vắng cô liêu
Làm sao mà biết những điều nghĩ suy
Ừ thì mỗi bước em đi
Buồn rơi mấy độ buồn chi hỡi buồn

Ừ thì nào cách xa lòng
Một mình mình một cánh đồng thời gian
Ừ thì dẫu tiếng lỡ làng
Ánh trăng cuối phố thương càng thêm thương

Ừ thì ngần ấy bằng không
Nhặt về một chút chờ mong cuối đời
Ừ thì nửa ánh trăng rơi
Hồn viên đá cuội nằm nơi đáy hồ
Chưa phân loại
Uncategorized