Ừ Thì Em Đã...!

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ừ thì đã cũ từ lâu
Chẳng dám mong cầu hạnh phúc trăm năm.

Từng đêm gạt giọt lệ trầm
Chỉ biết âm thầm lẻ bóng cô đơn.

Không chi mà phải tủi hờn
Chua xót tâm hồn mệt mỏi khổ đau.

Anh mê gấm lụa sang giàu
Bỏ mặc úa màu lỡ hẹn ngày qua.

Đành thôi khó thể chung nhà
Bởi nghĩa nhạt nhòa vụn vỡ phôi phai.

Riêng ta cứ vẫn miệt mài
Trên chặng đường dài lắm nỗi sầu vây.

Ai kia chẳng muốn xum vầy
Để dạ xướt trầy lụy đớn tâm can.

Còn chăng hạnh phúc vô vàn
Có lẽ tình tràn hẹn lại kiếp sau.

Nơi đây chỉ trái tim nhàu
Trả lại ngọt ngào nguyện ước phu thê.

Mình em lối nhỏ đi về
Phụ nữ nghe thề ôm ấp tin yêu.

Chợt nay mới biết quá liều
Dẫu có hứa nhiều cũng chỉ là điêu.
9/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized