U Mê

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

U MÊ

Ta nhặt trong thu được những gì
Chiều hoang lá đổ hồn tơi tả
Ngả về kín lối dạ chơi vơi
Xào xạc đường xưa giờ bước lẻ

Thổn thức thu buồn vạt nắng rơi
Hồn sao ngơ ngẩn trong chiều nhớ
Hoàng hôn nhức nhối đổ tơi bời
Nhuộm đỏ sắc thu mầu huyết lệ

Rũ rượi tim nhầu tìm cố nhân
Mười năm tình cũ còn lưu luyến
Sầu vương một cõi mộng tình tan
Trọn kiếp lưu đầy tâm khắc khoải

Lặng lẽ chìm vào một cõi mê
Mảnh hồn tơi tả mảnh hồn nát
Thôi thì gói ghém cất vào thơ
Nhục dục u mê trả cát bụi
Lá Thu Đỏ 08.10.19
LƯU NHÃ VY
Chưa phân loại
Uncategorized