Tuyệt Diệu Đông Đời

Tác giả: Huy Dung

Nắng hè rực rỡ mới đây
'Đông đời' vội đến tuyết rây mái đầu
Mỗi đông, mỗi nhớ, mỗi sầu
hồn quê “di trú” nguyên mầu thanh tao

Cây cao, tổ ấm yêu sao
nghẹn ngào hò hẹn: lẽ nào chóng quên
Nhớ sông biêng bíếc lành hiền –
dòng‘trườnggiang’chốn thiêngliêng cộinguồn!

Mùa hoa tuyết, chọn hồi hương
Xóm làng luống những yêu thương đón mời
Tái hồi bỏng buốt tình người
Chặt vòng ôm vẫn chơi vơi tâm hồn

Sông ôm trời thẳm non bồng
chảy xuôi vui thú hoàng hôn đông đời
Đây rồi phỉ chí bên trời
lá xanh bên cội, tiếp lời nước non

Đi tìm chân lý trăm vòng
địa cầu. Bỗng gặp khuyên son tròn vành
ở ngay tâm điểm tim mình!
Dập đầu lạy tạ anh linh Lạc Hồng

Huy Dung
Chưa phân loại
Uncategorized